Ngày những ngón tay tự mình xen giữa những ngón tay Cũng đã đủ mỉm cười cho đoạn đường 1 mình ở trước Nếu hôm nay không còn được cùng nhau chung bước Thì cũng xin đừng bắt ép con tim đầy vết xước phải lãng quên

Cuộc đời, ai cũng trãi qua ít nhất một lần trắc trở

Gặp nhau, yêu nhau rồi đến lúc xa nhau

Nếu như có cùng nhau đi đến cuối cuộc đời

Cũng sẽ đến ngày ta bạc đầu nuối tiếc những chia ly và niềm nhớ

Còn nếu một mai phải chia xa ly biệt

Hãy xem đó chỉ là những xoay trở của cuộc đời và duyên số

Hãy cứ mỉm cười

Hãy cố giữ trong tim những ngày xa xưa cũ kỹ

Những ngày mà ta vẫn ở kề nhau

Ngày nỗi buồn ngự trị làm mình đến lao đao

Ta vẫn chỉ lặng im ngồi cạnh bên nhau không rốt rít cười đùa không hỏi han tất cả

Chỉ im lặng nhìn nhau rồi đợi chờ giây phút nỗi buồn sẽ trôi xa

Đưa bàn tay lên khẽ chạm tâm hồn mình xoa dịu những xót xa

Gạt đi giọt nước mắt hình như vẫn còn đang lăn dài trên má

Rồi vụt tay nghe tiếng gió vừa kêu la vùn vụt

Vì ta sợ vô tình chạm tới những tổn thương hằng sâu trong lồng ngực

 

Ngày những ngón tay tự mình xen giữa những ngón tay

Cũng đã đủ mỉm cười cho đoạn đường 1 mình ở trước

Nếu hôm nay không còn được cùng nhau chung bước

Thì cũng xin đừng bắt ép con tim đầy vết xước phải lãng quên

Tuổi trẻ nào cũng mang về trong mình những ngày tháng chênh vênh

Nên cứ thế những nhớ thương nếu con tim còn đủ đầy thổn thức

Nên cứ thế để ngày mai thông bức rức

Đừng mãi để tâm trí mình rơi vào tận đáy vực của những khoảnh khắc xa nhau

Dù đôi khi con tim mình cũng đủ nhiều những hanh hao rồi mệt nhoài đóng kín

Có thổn thức théo gào nhiều đến mấy

Cũng cần nên hiểu thấu

Từng được bên nhau đã là điều vô cùng quý báu

Sài Gòn ai rồi cũng lãng quên mau....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN