Ngủ đi em, cô gái bé nhỏ ơi!
Đừng chờ chi những mong manh đã vỡ
Bởi người ta chắc đã chẳng còn nhớ
Ngày của em, than thở cho bận lòng.
Ngủ đi em, dù còn lắm bão giông
Vì ai đó không một lần ngoảnh lại.
Và em ngại ngày mai mình độc bước
Khoé mắt ướt, vết buồn mãi đâu xa.
Ngủ đi em, đừng tìm mãi người ta
Giờ kề bên, là bóng hình khác lạ
Cô gái đó có nụ cười mùa hạ
Còn em buồn nước mắt rớt vào tim.
Ngủ đi em, dù nhói buốt lặng im
Bởi lẽ mình mang nỗi niềm riêng biệt
Bởi lẽ mình vẫn khắc khoải không biết
Đến bao giờ, nắng lần nữa ghé qua.
Ngủ đi em, ngừng ngoảnh lại phía xa.
Đừng nhìn mãi một hoàng hôn vụt tắt
Mà hãy vui lên đón chờ điều trước mặt
Bình minh rạng, mắt môi phải mỉm cười.
Ngủ đi em, sống như những đoá hoa
Tất cả đã qua, tiếp tục điều phía trước
Trong cuộc đời tấp nập những xuôi ngược
Em yếu đuối, em thiệt thòi thôi em.
Ngủ đi em, ngủ giấc nồng thật ngoan
Rồi thức giấc rạng rỡ ánh huy hoàng.
...
BÌNH LUẬN